Hành động "dạy dỗ" vợ tiểu thư
Bố Mai là cán bộ quân đội cấp cao, mẹ là giáo viên cấp ba. Gia đình Mai không phải đại gia nhưng có điều kiện kinh tế tốt. Là con một, Mai được bố mẹ cưng chiều, xinh đẹp, nhưng cũng rất kén chọn và không chịu nổi chỉ trích. Long, người yêu cô, thường gặp khó khăn khi làm cô không vui. Bạn bè Long cho rằng anh yêu Mai chỉ vì nông nổi, nhưng bất ngờ, Long thông báo sẽ cưới Mai, quyết định từ tình cảm nghiêm túc. Sau đám cưới, Long dự định sẽ dạy dỗ thói tiểu thư của vợ. Trong khi đó, việc chuẩn bị đám cưới bị bố Mai đưa ra nhiều yêu cầu khắt khe.
Long luôn chiều lòng bố vợ và vợ một cách vui vẻ, dù có những yêu cầu kỳ quặc như việc Mai giới hạn số người bạn bè Long được mời đến ăn hỏi không quá 20, vì bố cô không thích ồn ào. Tuy nhiên, Long có đến hơn 20 người bạn thân mà ai cũng muốn tham gia. Điều này khiến Long phải giải thích với từng người, và một số người còn giận dỗi, cắt đứt quan hệ với anh. Đám cưới của họ diễn ra trang trọng tại một khách sạn lớn. Sau lễ cưới, Long tiễn gia đình và bạn bè vợ về, rồi đưa vợ về nhà mình, nơi anh đã chuẩn bị sẵn mâm cơm để mời họ hàng và bạn bè. Long giới thiệu vợ với từng người và nói: “Anh không bê tha, nhưng nhiệt tình. Dù em có phản đối nhiều việc, hãy cùng anh gánh vác công việc với gia đình và bạn bè.”
Long chia sẻ với bố mẹ rằng vợ anh, mặc dù không khéo léo, nhưng rất đảm đang. Cô đã đề xuất cả nhà nên ăn cơm ở nhà để tiết kiệm, và Long sẽ nấu bữa sáng và tối để mọi người cùng ăn. Những suy nghĩ này khiến Long cảm động và mong bố mẹ ủng hộ. Ngược lại, Mai cảm thấy sốc khi chồng không còn chăm sóc cô như trước. Ngay đêm tân hôn, cô phải dọn dẹp cho Long khi anh say, và sáng hôm sau, dù mệt mỏi, cô vẫn phải nấu ăn trong nước mắt.
Khi mọi người ăn sáng, bố mẹ chồng khen ngợi Mai là con dâu đảm, nhưng cô cảm thấy ấm ức. Long thấy vậy liền nói với bố mẹ đừng khen quá, vì Mai nhạy cảm và dễ khóc. Dù không đánh đập hay mắng mỏ, nhưng sự quan tâm của Long khiến Mai cảm thấy lo lắng. Cuối tuần, Long đưa Mai về nhà ngoại "nghỉ ngơi", nhưng thực chất lại tổ chức tiệc cho bố mẹ vợ và bắt Mai cùng làm việc. Bố mẹ Mai thấy mọi việc bình thường và hài lòng, còn Mai từ cô tiểu thư giờ trở thành vợ bận rộn. Ai cũng khen họ hạnh phúc, nhưng Mai không có thời gian tự hỏi mình có hạnh phúc hay không, chỉ biết rằng không ai chiều chuộng cô như trước. Sau 5 năm kết hôn, cô vẫn không biết nấu ăn nên phải thuê ôsin.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ra-tay-tri-vo-tieu-thu-2012120205100588.chn